Hồ Tây

Ngày kỉ niệm thì đến đâu ???
Hôm qua là sinh nhật ny em và em thì được cái đồng bóng làm gì thì làm cũng muốn lồng lộn lên, nên là tìm chỗ để tổ chức cho anh ý.
Xong tìm thấy quán El Vino ở Quảng An, thật sự là từ lúc book bàn cho đến lúc ra về em cảm thấy hài lòng quá nên hnay ngoi lên giới thiệu, ai bảo em seeding thì zô tường em xem có đúng hôm qua em với ny tổ chức tưng bừng không nhá
Chuyện là em muốn ny bất ngờ, đặt bàn xong xuôi, hỏi có trang trí không thì nhà hàng bảo trang trí free theo yêu cầu Đỉnh lun. Xong hẹn nhà hàng là sẽ mang bánh với quà qua trước, kiểu tỏ ra là mình k chuẩn bị gì xong ny đến thì có quà mang lên bất ngờ í )
Khi bọn em đến,
Có anh nhân viên take care bàn em, bọn em gọi set 459k mà em sẽ rì viu bên dưới, nhưng em phải khoe dịch vụ đã. Đồ ra thì em có báo là lên quà cho em, 1 anh bê bánh được đặt hẳn ra khay gỗ luôn xịn vđ, ( bánh em mua ở Lily) và túi quà em là 1 chị khác mang. Ui tận tình thật sự kiểu cgiac được chăm như em bé ý.
Lên đồ đây:
Khai vị: bánh mì bơ với ( hình như) khoai lang chiên: đơn giản dễ ăn ạ
Salad gì đó em không nhớ tên, em đang giảm cân ăn nhạt nên thấy hơi đậm xíu hoy
Mực vòng + khoai chiên: cả 2 đều ngon nè, nhưng mà em thích chấm sốt tương cà ketchup ở nhà hơn, sốt ở đây kiểu sang chảnh quá ấy chắc k hợp
Burger bòoooooo: miếng bò dày đúng 3cm ạ kiểu chưa ăn ở đâu thấy cho nhiều bò thế ý ??? Mà bò đây ăn ngon nhắm
Đùi gà nướng xả ăn cùng mỳ ý: thịt gà là thứ em tâm đắc nhất bữa ăn, có 5 miếng ăn cm 4 miếng rưỡi thề nó kiểu ngon vãii ý không hiểu sao
Mỳ sốt kem thịt nguội: Có món này vì món cá trong set bếp đang hết, cũng ngon nhá trời ơi đến đây hãy gọi mì gọi mì ạ !!!!
Xong thì bọn em cắt bánh, nhân viên cũng mang con dao to ơi là to lên giúp chúng em, mang đĩa mang dĩa mới lên. Khoản này ưng nè trang trí các thứ đến đây đều free hết.
Thanh toán: tổng 481k ( + 5% dịch vụ)
Nhưng em thấy dịch vụ quá xứng đáng, lại còn view thẳng Hồ Tây iu nên có tips thêm ạ. xem tiếp
<GÓC KHEN BÌNH THƯỜNG>
Hôm qua sau bao nhiêu ngày tìm hiểu và tham khảo cho sn any, bọn e quyết định đi ăn ở BAY BUFFET, cơ sở mới Hồ tây và xin phép review lại một chút ah
Cơ sở: nhà nổi trên Hồ Tây mới, đẹp, hệ thống đèn chuẩn để chụp ảnh tuy nhiên có 1 hội trường chính (hay để tổ chức sinh nhật, tiệc tùng) thì lại khá xa so với quầy lấy đồ.
Nhân viên phục vụ: Vì là buffet tự phục vụ nên NV cũng k có vấn đề gì lắm. Có đúng lúc đến e vào bàn ngồi phải gần 10’ cũng k có ai đến hỏi chọn gói giá nào và uống j...
ĐỒ ĂN :
- BUFFET HẢI SẢN, nhưng thực sự thì Hải sản ở đây k ngon tý nào ah bề bề rang muối thì chả có tý muối nào, hải sản hấp thì tanh cảm giác k tươi lắm. Bù lại các món khác như Súp bí đỏ, Bò steak, mực tẩm bột... cũng ngon ah
TÚM LẠI: với mức giá như thế này thì em vẫn thích Maison Sen hơn, nếu gọi là liên hoan tập thể, sinh nhật, tiệc tùng cơ quan thì OK, còn nếu muốn ăn đơn lẻ thưởng thức thì cũng k đáng tiền lắm ah.
về giá cả, lúc đầu em hỏi qua Inbox thì nói có 2 mức giá là có cả ghẹ. Nhưng lên đến nơi thì các b ý bảo chỉ có 2 mức là #368k và thôi nhé ah xem tiếp
[ Góc trải nghiệm kinh hoàng ]
Vâng hôm nay em xin được review một cách khách quan và nghiêm chỉnh as much as possible về nhà hàng Bánh tôm Hồ Têi số 1 đường Thanh Niên.
Dưới đây là ảnh bữa cơm ngày hôm nay, vẫn còn vài món chưa lên nhưng em nghĩ thế này là quá quá đủ để viết đôi dòng rồi.
- Bánh tôm: vâng nhà hàng là "Bánh tôm Hồ Tây" thì hoa khôi phải là món bánh tôm. Nhưng thật sự ăn như hạch. Bánh thì nguội tôm thì tanh ôi thôi xin em thấy có ti tỉ hàng khác xứng đang hơn để ăn đấy ạ.
- Súp hải sản: Vâng một tổ hợp bao gồm súp và một tỉ loại hải sản em không biết tên, sơ sơ thì thấy có nấm có cá có mực ( chắc thế ), và tổ hợp hỗn độn có tên súp hải sản này ăn cũng như hạch luôn. Mặc dù súp nóng, nhưng ăn vẫn tanh, và có vị không hiểu sao ( )) không biết phải diễn tả làm sao nữa vì đồ ăn vào mồm không được so lung tung )
- Ốc hấp lá vừng: Món này có vẻ là ngta moi ốc ra xong băm lẫn rồi trộn với thịt băm mộc nhĩ, xong nhét lại vào vỏ, hấp lên. Nhưng món này phải có tên là "Mọc hấp lá vừng" chứ k phải ốc vì chỉ có một miếng ốc to bằng cái mắt muỗi thoyyy ))) Vâng mọc hấp nhét vào ốc thì có ngon k ạ ? Thực khách muốn ăn mọc thì ra hàng bún chứ bò lên đây làm gì )))
- Nem hải sản: Thôi mời các bác xuống siêu thị mua nem đông lạnh về rán. Chẳng khác nhau là mấy đâu
- Khoai tây chiên + thịt gà luộc: )))))))))))) không có tí ti gì đặc biệt hết trời ơi phí tiền vcl đcm !!!
Bonus thêm quả thái độ phục vụ, mặt nhân viên như cục cứt trôi sông, cho khách ăn khoai tây chiên chấm nước mắm, uống nước k có đá, gọi mấy lần liền thì xưng xỉa lên như kiểu mình đi xin
Nói chung hoa khôi của bữa ăn hôm nay em xin được trao cho chị NƯỚC CHẤM !!!! Xin chúc mừng chị đã đốn đổ tim của em, em đã húp hết 2 bát nước mắm không và đ cần ăn miếng bánh tôm nào.
.
Chung quy lại, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Lần sau nhà em mà định đi ăn uống ở đây thì em cũng xin là bê l chạy trước Mong là nhà hàng làm ăn phát đạt với cái giá thành không đi cùng với chất lượng như này xem tiếp
Chiều 28 Tết,
Lang thang cùng cậu bạn qua những con phố Hà Nội và dừng chân tại hàng rong của anh bán bò bía quen thuộc
"Anh, cho em 2 chiếc 1 siêu ngọt 1 vừa anh nha, loại 10k ạ"
Đưa tay đón lấy 2 chú bò bía mũm mĩm, hít hà 1 hơi tận hưởng mùi vỏ bánh nếp thơm thơm cùng hương dừa mới nạo rồi đưa lên miệng cắn 1 miếng ngập răng... Woww!!! Vị bùi bùi, ngầy ngậy của dừa và mè đen rang cùng với vỏ nếp mềm dai ăn đến là thích. Sao những thứ giản dị này kết hợp với nhau lại hoàn hảo đến vậy!!!.
Mình và bạn mỗi người ăn 2 chiếc mà vẫn thòm thèm. Đứng ngắm nhìn đường phố chiều cuối năm, nhâm nhi chiếc bò bía ngọt, tâm sự dăm ba câu chuyện tận hưởng tròn vẹn cái đẹp của Hà Nội quả là thú vị thật!.
Lý do tại sao mình thích ăn hàng của anh này là vì anh là người bán duy nhất khi khách đến mới bắt đầu nạo dừa để dừa không bị khô, mà vỏ nếp của anh cũng thơm ngon hơn hẳn (do cảm nhận của mình và mình ăn hầu như các hàng rong ở dọc Hồ Tây rùi). Bò bía quấn cũng chặt tay và to hơn nên cảm giác ăn rất ưng miệng.
Không biết tên nhưng anh hay đứng ở cuối đường Thanh Niên đoạn gần chùa Trấn Quốc nhé!. Nên thử ạ! xem tiếp
[Góc xin review]
Chả hiểu sao lại thèm cháo sườn sụn ruốc quẩy, mà trước mình đi ăn tít tận gần Hồ Tây mới có quán ngon trong khi nhà ở Hoàng Mai đồng bào có quán cháo ngon có thể khai sáng cho mình được không ạ. Giá cả tầm 20k-25k, có sườn sụn ạ, với cả mình định đi ăn buổi chiều.
Hí hí xin cảm ơn ạ!!!! xem tiếp
Hà Thành chắc nhiều người biết rồi nhưng em up cho các bác có tâm hồn ăn uống giống em mà chưa biết
ĐÂY!!! Chính đây là nơi em tìm kiếm bấy lâu, có đủ các món ăn vặt ăn chính , đặc sản Hà Thành đủ cả.
Đầu ngõ nức mũi mùi bánh tôm , ngon tuyệt vời k thua gì Hồ Tây đâu nhé ( theo e là ngon hơn Hồ Tây nhiều), đối diện là hàng bánh gối, bánh rán mặn mỏng vỏ nhiều nhân . Đi sâu vào bên trong còn vô vàn các hàng quán mà em chưa kịp ăn hết vì đã ăn no bánh ở đầu ngõ rồi menu ở ngay trên biển ) các bác cứ đi bộ rồi "chọn món" và vào ăn thôi. Gì cũng có đỡ phải nghĩ xem nay ăn gì nhé Hàng chiếu đi vào 1 đoạn thấy Ngõ Đồng Xuân nha xem tiếp
Các bác cho e hỏi khu vực Cầu Giấy hay Hồ Tây có quán bánh gối,bánh xèo nào ngon ko ạ?
E đang cần lắm những địa chỉ bánh gối ngon. Bác nào pr thì né ra hộ e nha.
Mong Ad duyệt bài giúp e . xem tiếp
( góc khen )
không biết có ai đi ngang qua Hồ Tây vào đây chưa nhỉ
La Chérie Bakery - 155 Nhật Chiêu,Tây Hồ
Về không gian : tiệm bánh bé bé xinh xinh màu xanh nổi bật dọc con phố lun ý yêu dã man không gian trong nhà thì hơi bé có 2 bàn ,ở ngoài có 2 bàn gỗ màu trắng uhuhu tây cực lun ạ,cơ mà bàn ghế ngồi có vẻ hạn chế nên khuyên mn chọn giờ tầm 3-4h t7 CN ( hôm em đi h đó khá vắng vẻ). Bước vào tiệm thì thơm mùi bánh thích lắm luôn ý cơ mà em nghĩ hè chắc nóng .-. decor cũng khá đẹp ngồi trong hay ngồi ngoài chụp ảnh thì sang chảnh khỏi nói )) có 1 cửa chính và 1 cửa sổ to đùng mỗi bàn có 1 lọ cúc hoạ mi check in các thứ )) bánh tủ bánh có 1 tủ sách nhìn hay lắm luôn
- view nhìn ra Hồ Tây chiều qua đây uống trà,ăn bánh ngắm Hồ Tây thì sang chảnh hết nấc hehee
.. xinh xinh lắm,có bánh gato to luôn.
-Gía bánh tầm từ 10k-350k, đồ uống thì tầm 20k - 40k cái này em cũng k nhớ rõ giá lắm. Banh em gọi trong hình là 2 bánh brownie (10k/cái) với 1 sữa chua (k nhớ giá lắm ạ hình như 15k/cốc xinh xinh hình kitty ), bánh brownie cá nhân em thấy ăn rất ngon.sữa chua lên men siêu chuẩn vị kiểu ngày xưa ý ạ mềm mịn. từ lúc bước vào đến đi ra mùi bánh vẫn còn lưu lại được ý ạ
Về phục vụ : 10/10 uhuhu các chị nhân viên siêu đáng yeeuuu ạ, niềm nở với khách cực kì mà thân thiện ý ạ hôm t7 em đi là chỉ định 2 đứa đi ăn nhẹ, gọi 2 bánh 1 schua có 45k thì phải hô hô chị ý hỏi bọn em uống nc gì k thì bọn em định lấy nc lọc nhưng chị ý bê ra lại mang cho bọn em 2 cốc trà cx thơm lắm luôn ý ạ còn tặng thêm cả 1 đĩa bánh mì nhỏ nướng giòn bên cạnh có : bánh mì bơ tỏi,bánh mì đen vs 1 loại nữa em cx kb tên. tuy bánh tặng nhưng cũng ngon lắm ý ạ ) hic
2 đứa cũng k ngờ sẽ được khuyến mãi thêm như thế uhuhu yêu lắm luôn ạ
sẽ quay lại và thử hết )) hehee xem tiếp
Mấy ngày Tết thịt thà đẫy mồm cộng thêm thời tiết oi nóng. Kem dừa + nước = 80K ngắm hoàng hôn Hồ Tây thì còn gì bằng (IGC Coffee 47 Nguyễn Đình Thi) xem tiếp

Ảnh quán là trên mạng, tải xuống đăng kèm vì con bé chụp ảnh dở hơi quá )) Ảnh không có tính minh họa ))
Hôm nay có việc tiện lên Hồ Tây, bố bảo lâu rồi không vào quán Nhâm Thìn nên cả nhà 3 người dắt nhau vào. Ấn tượng đầu tiên là quán vị trí rất ok, nhìn ra Phủ, nhìn ra hồ, có chỗ để ô tô, đi ô tô vào cũng dễ. Quán chỉ có quạt thôi, nhưng ngay hồ nên gió thổi cũng thoáng. Bàn ghế thì y như hình, ngồi cũng được, mình dễ tính thấy sạch sẽ không ruồi nhặng là ok. Bát đũa cũng có vẻ sạch.
Vừa vào quán một tí thôi nhân viên đã mang bánh tôm ra dù chưa gọi , cơ mà ai vào quán bánh tôm chẳng gọi bánh tôm nên không sao, okay )) Bánh tôm ở đây khá to, đầy đặn, bánh xốp đặc chứ không giòn rỗng như hàng bên đường Thanh Niên. Bánh có con tôm to đùng đoàng, vỏ mỏng, nói chung ăn khá là ngon, cơ mà mang ra nhiều quá, chưa gọi suất thế nào đã mang ra rồi, nhà 3 người ăn hết chỗ đấy cũng no bụng đi về ))) Mẹ mình bảo là có gọi ít thì người ta cũng mang ra ngần đấy nên thôi lại kệ, mình dễ tính mà ))
Có gọi một con cá quả nướng. Nướng mọi nguòi ạ. Xong chủ quan bảo là gói mang về luôn, no quá rồi, thế bất nào lúc đem ra đĩa lại thành cá rán.. Cá to, to thật, thế nên lúc ấn đũa vào thấy dầu rán trào ra cả nhà mới ớn. Mẹ bảo 400k con cá. Có kèm khoảng tầm 3k bún, sợi bún to, giòn ăn khá ngon, 2 túi nước mắm chấm với một tệp bánh đa. Mẹ bảo không có rau ăn kèm.
Thanh toán nhà 3 người vào ăn là 610k, 60k tiền 3 lon pepsi, ừ thì đắt nhưng kệ nhiều quán giá đó mà, trừ đi 400 tiền cá thì 150k suất 3 người ăn bánh tôm, thế không phải đắt. Nhưng cá thì quá phí tiền. Cá rán thì nhà ai mà chẳng làm được, thế nên mới đi quán gọi cá nướng chứ, lại còn nhạt nhẽo.
Nhân viên có lòng nhưng hơi chậm, được chị thanh toán nhanh tay nhanh chân.
À còn lúc con bé ra đánh xe đi về bị đòi tiền gửi xe 30k nữa. 30k cho một tiếng gửi xe ở cạnh phủ thì cũng không phải là đắt, rẻ là đằng khác, nhưng mà đi ăn xong phải trả tiền gửi xe thì cũng hơi không quen lắm xem tiếp
5h30 phi qua ngã ba Cao Thắng thì thấy hàng bánh mỳ dân tổ dọn rồi, có 1 hàng bánh mỳ khác trên Trần Nhật Duật cũng bảo là "bánh mỳ dân tổ đây" vẫy vào nhưng thui chẳng vào nữa, đi ngắm bình minh ở đường Thanh Niên, có chợ đồ 2hand bên cạnh Hồ Tây, sau đó 6h ra Lăng Bác xem lễ Thượng Cờ .... rồi về ngủ tiếp! xem tiếp
( góc hỏi han): mình muốn tìm hàng bánh tôm ngon ở Hà Nội, ngày xưa ăn một lần trên Hồ Tây bánh có kèm khoai lang bào rán giòn rất thơm, ngon. Giờ tìm hàng như vậy khó quá. xem tiếp
Phở Cuốn Hương Mai - 23 Nguyễn Thị Định
Đây là lần thứ 4 5 gì đấy ăn ở đây vì cơ bản là gần nhà mình, bth m hay ăn ở Ngũ xã nhưng hnao lười thì qua đây.
Nhưng phải nói là hnay ăn cái phở chiên phồng này siêu siêu chán ạ.
Phở chiên phồng bth ăn ở Hồ Tây thì đẫm sốt, ăn hết mà vẫn còn thừa sốt. Nhưng ở đây thì không. Sốt tính ra dc khoảng 1 chén. Phở cuốn thì thịt bò thì khô ăn cảm tưởng như mình là con bò xong đang nhai rơm. Nhân viên thì như buồn ngủ.
Ôi nói chung là đang ngồi ăn mà chán quá nên phải viết đôi dòng review với quí vị.
Ngắn gọn vậy thôi, chung quy lại là không đáng đồng tiền bát gạo.
Cảm ơn các bẹn đã đọc bài review nhạt như nước chấm phở cuốn HM của mình ! xem tiếp
Trưa nay thèm quá vừa đi chén xong viết ngay review nóng hổi đây ạ.
Thời tiết đẹp thế này mà các liền anh liền chị nào có vi vu lên Hồ Tây chụp choẹt cúc hoạ mi thì nhớ ghé quán này ăn trưa nhé. Em đóng họ ở đây suốt luôn do làm gần Hồ. Giá rổ thì suất bình thường 35k, nem cua bể 10k/chiếc. Theo em thấy thì giá khá okie mà đầy đặn, nước chấm vừa văn, thịt nướng thơm, mềm. Nem cua bể giòn, nóng hổi. Nói chung là ổn lắm, đáng thử ạ
Địa chỉ quán: Số 111B Thuỵ Khuê, Tây Hồ. À quán còn bán thêm bánh rán mật to đùng đoành 5k/c ạ.
Bài viết không được một đồng PR nào, chỉ mong các anh chị có một chỗ dừng chân ăn trưa ngon - bổ - rẻ. Kính hội !!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin mấy quán cafe (hoặc cafe phim) view Hồ Tây với. Cả giá cả luôn càng tốt ạ xem tiếp
[Xin địa chỉ]
Các bạn cho mình xin địa chỉ một vài quán cafe nhạc sống khu vực quanh Hồ Tây với cả khu vực xung quanh Học viện Ngân hàng được không nhỉ
Đồ uống thì nhẹ nhàng cũng được, nhưng quán có decor kiểu mộc mạc, mang không khí âm nhạc, có guitar,cajon để khán giả có thể giao lưu được thì tuyệt vời
Mình cảm ơn ! xem tiếp
REVIEW HÀ NỘI- NINH BÌNH- BÁI ĐÍNH – 3N-4Đ
Do đi k được nhiều, và lo sống ảo nên sẽ có những nơi quên note lại.Và lần đâu đi sẽ có nhiều thiếu sót. Bạn nào thắc mắc thì cứ cmt hay ib nhé
Book vé máy bay : book trước 2 tháng ( traveloka. Tiki, agoda giá sẽ rẻ hơn book thẳng của VJ)
Giá book 20/9 : 1tr9/1ng – round-trip.
Tối t5 8hpm chuyến sg-hn. Tới sân bay là cũng tầm 10hpm mấy , ra khỏi sân bay Nội Bài , đi về bên tay phải sẽ có xe trung chuyển của VJ ( xe như xe khách 45-50c), bắt xe đó về Thống nhất Park . Giá 45k/1ng , mất khoảng 1h30 (thực ra k nhớ rõ nữa vì lúc đó buồn ngủ lắm )
Do ăn ở nhà ng quen ở gần CV nên k tốn tiền KS cho chuyến HN này .
Sáng thứ 6: ( Trip 1- Bái ĐÍnh- Tràng An)
Mình mua tour đi. Mua ơ hotdeal giá 470/ng . Vì đã có bạn đi tour này rồi nên tin tưởng, nếu không thì có thể ra HN mua của cty DL the sinh tourist cũng được. Giá dao động từ 400-500.
Họ sẽ đón ở Nhà hát lớn TP. Bắt đầu đi 8ham , xà quần gần 9h mới đi )). Khoảng cách từ HN đi Ninh Bình khoảng 1h30. Khi mua tour, trước khi gởi voucher cty sẽ gọi lại xác nhận bạn chọn option nào , vì có 3 options. ( Chịu khó tự lên hotdeal xem nha )). Mình chọn option tham quan chùa Bái ĐÍnh- Đảo( phim trường kingkong). DO đi theo đoàn và chùa rất rộng nên đã không tham quan hết. Sau khi tham quan xong sẽ ghé chỗ ăn cơm. Quên tên cmnr , nhưng ăn k được ngon lắm, mặc dù ăn Buffet. Tiếp đó sẽ đi Đảo , mất khoảng 1h đến đảo. Khoảng 12h mấy -1h. Sẽ có thuyển sẵn chỉ cần lên thuyền ngồi –thuyền ngồi được 4-5ng. Thời tiết đẹp lắm: nắng, nóng như lửa đốt, cháy da đầu. Nhưng mình vẫn sống ảo các kiểu. LƯợn lờ quanh đảo tầm 1h mới bắt đầu lên tham quan phim trường. Khi trời bắt đầu dịu mát thì cũng là lúc chuyến đi kết thúc ))). Xe về đến HN cũng tầm 7h30 . Kết thúc 1 ngày nắng nóng
*** Tối về ăn cơm nhà ng quen. Và di chuyển qua nhà… cũng ng quen nhưng xa hơn TT , quận Long Biên.
Từ quận LB để đi ra TT mất 30p. nếu xem đường qua GG map thì đường cũng dễ tìm. Các bạn có thể đi theo hướng cầu CHương Dương , chay xuông chân cầu sẽ có nhiều hướng để đi như Phố Tạ Hiện đoạn đường thanh niên , la đi được ra Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Lăng Bác.
Sáng thứ 7 Trip 2: Dạo HN)
Khi ở HN , nếu đi tham quan Lăng Bác , thì không đi ngày thứ 2 và t6. Lăng Bác rất rất rộng, nên đi đến đường Lê Duẩn hãy gởi xe nhé. DO ăn ở nên HN mùa đó đi nắng nóng dữ lắm.
TIếp đó đi văn miếu – Phố Văn Miếu. Vé tham quan hình như 30k-40k
TRưa ăn Bún chả Hàng Mành ở 101- 114B1, 114 Thành Công. Quận Ba Đình. KHông biết quán bún chả OBAMA ăn ntn, nhưng bạn nói quán này ngon hơn . Nhưng theo cá nhân mình thấy thì ăn được. Nên ăn ơ đây. ^^ Nhóm mình 4 ng -230k, chia ra mỗi ng khoảng 57k. Ăn no nhé
Ăn no nê thì ghé hầm cá mập , khu phố đi bộ để uống highland+ tránh nóng . Do hôm đi la cuối tuần nên bị chặng đường hết, kím chỗ gởi xe rất cực. Nên cuối cùng gởi ở hầm cá mập. Hơi bị sốc là 30k/ chiếc )). SG không được như vậy đâu nhé
Từ hầm cá mập, có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới phố đi bộ. Chiều mát , mình dạo quanh hồ và đi cầu Thê húc- đền Ngọc Sơn . Đi bộ qua Nhà thờ cổ sống ảo và uống trà chanh. K nên ăn ở đây vì k ngon lắm.
Chiều tối ghé phố Phùng Hưng xem tranh vẽ lên tường , do đoạn đường không dài lắm. Nên mất 15-20p là đã đi hết . Gần khu đó là Phố Tạ Hiện, buổi tối nên gởi xe ơ dưới chân cầu chương dương rồi đi bộ vào Phố. Phố Tây HN rộng hơn+ đông hơn SG rất nhiều. Nên nếu ra HN mà không đi thì uổng lắm nhé. Món ăn ở đó bán giá ok và tương đối ngon. Phố lên đèn luc 8hpm nhé. Kết thúc ngày 2
Sáng CN : (Trip 3 BA Vì –Làng Cổ đường Lâm)
ĐOạn đượng từ HN đi BV hơi xa , 2h-2h30. Nên mình khuyên là đi sớm. Đi hướng Thăng Long… rồi hỏi đường tiếp nha , vì có ng quen dẫn đi ^^.
Thực ra như v, khi đi, nên tra GGmap , để định hướng đi , sau đó đi tới đâu hỏi tới đó. Người dân ơ đó cũng thân thiện và dễ thương và nhiệt tình dẫn đường. Đường vào làng cổ… rất cổ )). Chạy vào khoảng 20m có 1 cô bán nước rất dễ thương, giá hợp lý . Khu làng này hợp cho những bạn thích sống ảo… như mình thì vào nhé. Không tốn phí . Tầm trưa nhóm ghé 1 quán ăn đại nào đó , vì đi buổi trưa 11h-12h mới bắt đầu lên BV nên quán xá không nhiều như ở SG.
Đường lên BV tháng 9 khá ổn. Cũng hơi mát hơn HN 1 xíu. Đường đèo gấp khúc nhưng nếu chạy chậm cũng k đến nỗi nào và cho mình cảm giác phiêu diêu )). Mua vé vào tham quan thì 40k thì phải .
Mình leo đền thờ Bác là đã đuối rồi. Nên nhưng đền khác k rõ nữa, và cũng không có nhiều tgian. Khi lên tới đỉnh là cũng gần 2h30-3h . Nên tranh thủ xuống núi và chạy về HN. Kết thúc ngày 3
Sáng thứ 2:(trip 4: Lại dạo HN =]] )
Tiếp tục dạo quanh HN đi những nơi mà chưa đi hết.
Chạy từ hướng cầu chương dương, bạn sẽ đi được hồ tây ở phố yên tử, hồ tây bao rộng rộng rộng, nên k đi hết được hồ và 2 đứa mình ghé chùa Trấn Quốc . Tầm trưa thì uống trà sữa Yi Fang 61 Bà Triệu, Hà Nội. Bên hong quán là Trần Quốc Toản , đi theo đường này có 1 quán bán bún riêu cua ốc 20-25k/ tô. Lần đầu ăn món vừa miệng v luôn í kkkk . Do chiều phải ra sân bay nên 1h là phải về . Kết thúc ngày 3 xem tiếp
Lần đầu ăn món dưa chuột ngon như vậy các cụ ạ, 5 chục nửa quả dưa, nửa quả cà chua Quên mất món dưa còn thêm combo thêm mùi sắt của dao và mùi gỗ của thớt nha
Checkin: Beer2Cu ven Hồ Tây xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
BÁNH TÔM HỒ TÂY
Xin lỗi các b nha mình quên mất không chụp ảnh lại bữa ăn ngày hôm nay nên mình lấy ảnh trên mạng minh hoạ cho các b nha hihi. Chả là hôm nay cả nhà mình có vào một nhà hàng bánh tôm Hồ Tây ở 1 Thanh Niên, Trúc Bạch, Quận Ba Đình. Mình chắc chắn đâyvlaf lần đầu cũng như là lần cuối mình ăn ở cái nhà hàng này. Mới bước vào quán có nhân viên chào đón rồi đưa mình vào bàn rất oke cộng thêm chỗ ngồi view đẹp nhìn thẳng ra hồ và gió mát nữa. Nhưng vấn đề chính là khi mà gia đình mình bắt đầu order món ăn vs nước uống. Nhân viên ra đặt bộp 2 quyển menu xuống bàn xong nói giọng hất hàm mặt tỏ rõ thái độ khinh khỉnh. Khi nhà mình có yêu cầu cho thêm 1c ghế thì quăng độp cái ghế xuống trước mặt khách?? Khách hàng là thượng đế đấy hả?? Mình mất tiền đi ăn chứ có đi ăn xin đâu?? Chưa hết đâu khi mà mình có hỏi xem ở đây món nào nhiều ng ăn vs ngon nhất thì nhân viên tỏ thái độ k hề tôn trọng khách, mồm nói nhưng mặt quay ngoắt đi chỗ khác. K tư vấn một cách tử tế. Người ta không biết thì người ta mới hỏi chứ, cả lúc mà nhân viên đem bát đũa ra thì đặt cứ uỳnh uỳnh như kiểu đáp vào mặt khách, mặt nặng mày nhẹ, nhăn nhó khó chịu với khách. Chưa hết thất vọng về khoản thái độ của nhân viên thì lại đến thất vọng về đồ ăn. Nhà mình có gọi 3 suất bánh tôm và theo mình nhớ không nhầm thì 70k/1 suất mà bánh tôm nhưng tìm mãi không thấy tôm đâu ) auto toàn đầu tôm với bột ) tiếp đến nhà mình gọi nộm tôm ôi giồi ôii món này là món kinh khủng nhất mình từng ăn, tôm thì kiểu đông lạnh để lâu ăn hôi kinh khủng k thể ngửi nổi. Tiếp đến là món chim quay, mình cắn 1 miếng là mỡ phọt ra tùm lum luôn, may vẫn cứu vớt lại được món cơm rang là tạm ổn. Mình thề là mình không bao giờ quay lại đây lần t2. Đồ ăn k ngon thì có thể bỏ qua nhưng thái độ phục vụ của nhân viên thì mình thực sự k thể chấp nhận được. Đi chơi mà gặp phải thể loại nhân viên như này thì chỉ thêm bực vào người. Cảm ơn các b vì đã dành thời gian đọc những bức xúc của mình. xem tiếp
Mong a Công Vũ duyệt bài giúp e ah
( GÓC BÓC PHỐT - CHÊ THẬM TỆ )

#51 Dốc Tam Đa
Hnay mk và ny rủ nhau đi lượn lờ Hồ Gươm chơi ăn vặt , cơ muk kb đường nên đi linh tinh kiểu j lại vòng ra đường thanh niên và vòng về Hồ Tây.
Sau đói bụng lại thèm lẩu ếch nữa nên hai đứa đi vòng vòng lối đầu Hoàng Hoa Thám - cụ thể là dốc Tam Đa. Thấy có biển hiệu lẩu nướng nên bọn mk vào, luk bn mk vào là 7h30' tối quán k có khách chỉ có 1 bạn pv và 1 bạn nv bếp.
Hai đứa mk ngồi chọn 1 lẩu ếch , 1 chân gà chiên mắm , 1 ngô chiên và 2 CoCa.
Ngồi đk 15' - 20' bạn nv mang ra đk đĩa ngô chiên, chưa mang nước uống , rõ ràng nc có thể ra trước ngô
Tiếp tục đợi thêm 20' nữa thêm đĩa chân gà chiên mắm và nước CoCa , v là mất 35', để đk hai món đó
Đợi thêm 30' nữa ms đk nồi lẩu ra, luk đó hai đứa nghĩ thoii quả này sai sai r, quán k một mống khách , đợi đồ ăn thì vêu mồm
V là mất hơn 1 tiếng ms đk đồ ăn trọn vẹn
* Về đồ ăn
- Ngô chiên ngấm dầu ăn rất ngấy
- Chân gà chiên mắm rất mặn , đĩa có 8 chân thì bị 2 chân hơi sống ở trong vì cái chân đó hơi to , nên bn mk bỏ dở k ăn nữa
- Lẩu ếch măng chua
Lẩu quá tệ k phải là nước lẩu ếch muk là nước lẩu chế , có mùi và chua kiểu mùi lẩu thiu ( hai đứa mk nghĩ nv vì hai đứa mk cùng đi làm bếp mấy năm nay r ) ăn thử nc lẩu k vị j cả.
Vì mk khá thích ăn lẩu ếch nên rất hi vọng ở nồi lẩu này , nhưng muk thất vọng toàn tập hai đứa ngán ngẩm , măng cũng k chua tí j
Cho ếch và măng vào nấu muk ăn k có tí vị j , k có vị chua của dấm bỗng , k có vị chua và cay cay của măng hay của nước dùng lẩu
Thật sự chán nản , k thể ăn đk ngồi uóng nc và ăn tí rau nhúng , vì thất vọng nên chẳng còn tâm trí đau muk ăn , cũng bởi vì đồ quá dở
Ngồi đến 9h hai đứa kêu thanh toán và luk thanh toán ms là luk sốc , sốc k ns nên lời
Đĩa ngô chiên 45k
Chân gà chiên mắm 120k
Nồi lẩu ếch 400k
Rất ít ếch vì bỏ đĩa bầu dục nhỏ lại lót rất nhiều rau cải thật ở dưới, trong có vẻ đầy đặn nhưng toàn rau, mk phải gạt hết vào nồi cho mọi ng thấy số lượng rau lót dưới đĩa
CoCa 20k/ lon
Thật sự cái giá này quá chát quá đắt cho một quán vỉ hè bt ,đắt quá đáng so vs chất lượng món ăn
Thiết nghĩ vs 605k này cho bữa ăn dở thậm tệ nv, thà hai bn mk đi ăn buffet nướng lẩu cao cấp của Yakimono cũng k đến số tiền này, lại ngon và đủ món , cộng thuế vào cũng k đến 605k
Điểm về chất lượng 2/10
Và cạch mặt đến già k bao giờ dám đến quán này , bảo sao cả buổi tối đợi đồ ăn vêu mồm đến luk về cũng chỉ có mỗi bọn mk , k có thêm khách nào nữa
Mọi ng xem hình e chụp là biết ah , chán k còn lời nào để vớt vát để tả, mang tiếng đi ăn lẩu muk về phải đi ăn bún cho lấp cái bụng đói
Tiện đây mọi ng cho e xin địa chỉ quán lẩu ếch ngon vs ah, e k ngại đi xa miễn ngon là đk. E chấm đk quán trên đường lĩnh nam và 1 quán ở Nguyễn Trãi xem tiếp
Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, e hay có thói quen đi Phủ Tây Hồ. Nên hôm nay em mạn phép review 1 quán bánh tôm Hồ Tây mà e thấy khá ok ( với khẩu vị của e ), ngay gần Phủ, tiện cho bác nào đi lễ muốn tìm 1 chỗ ăn ngon )
Quán nằm ngay ngã 4. Lần đầu e vào là vì ấn tượng quán sạch sẽ, rộng rãi, có 2 tầng mọi người đi đông cũng đủ chỗ nha. Em thấy có quạt và cả điều hoà nữa, nên chắc mùa hè có nóng cũng không xi nhê )
Bình thường e ăn hay gọi bánh tôm và bánh bột lọc. Bánh tôm chiên vừa, thơm, k bị khét mùi dầu, ráo mỡ. Tôm cũng tươi. Nước mắm chấm vs topping đu đủ pha vừa ăn lắm ạ. Ăn 1 miếng bánh chấm vào rồi ăn kèm cùng rau xà lách ngon hết xẩy ạ ))) Bánh bột lọc thì em thấy ăn được, để bảo ngon xuýt xoa thì chưa đến mức nhưng em thấy khá ok. Vỏ bánh mỏng dai vừa, nhân thịt vs tôm được tẩm ướp vừa miệng. Chấm thì chấm nước chấm giống như bánh tôm luôn. Cái món mà e highly recommend nhất ở đây phải là bún ốc các bác ạ. Nó không phải bún riêu ốc mà bún ốc kiểu thanh chua. Ốc tươi ngon ăn kèm với nước dùng chua nhẹ ngon hợp cực kỳ luôn ấy ạ. Món này e ăn hồi Tết, nên hơi tiếc là không có ảnh. Tại bọn bạn e cứ doạ mùng 1 ăn ốc thì rụt rụt sao ấy nên e cũng né chứ món này ở đây ngon thật sự ấy ạ. Bác nào k kiêng thì nhớ thử nhaaa )
Nhân viên ở đây nhanh nhẹn lễ phép nhiệt tình, đồ lên cũng khá nhanh. E thấy được ạ )
Giá rổ cho các món ở đây k rẻ nhưng k quá đắt: Bánh tôm 50k/suất (3 chiếc), bánh bột lọc 50k/suất (6 chiếc), bún ốc 40k/ bát thì phải, cái này e k nhớ lắm. Như hình e gọi 2 suất bánh tôm 2 suất bột lọc 3 đứa con gái ăn no căng rún )
E đi Phủ đầu tháng xin bình an với xin lộc nên e k PR gì đâu nhé. Khẩu vị tuỳ mỗi người ạ. Đừng bảo e PR tội e nha xem tiếp
anh chị có thể cho em vài địa chỉ ăn uống ngon bổ rẻ kèm địa chỉ cụ thể được ko? quán vỉa hè càng oke ạ
cả em đang muốn tìm mấy quán cafe mà có view ngắm hoàng hôn Hồ Tây nữaaaa
em cảm ơn moii người xem tiếp
<Góc hỏi thăm>
Em đang lên cơn thèm bánh tôm :"<<
Nhưng mò lên Hồ Tây thì hơi xa quá, các ac trng hội có thể review cho e xin 1 vài đc bánh tôm ngon ở quanh mạn ngã 4 sở trở về Hà Đông đc ko ạ :"< Để chiều e triển luôn. vật lắm rồi ạ TT. xem tiếp
BÁNH GIÒ KHỔNG LỒ TOPPING NGẬP MẶT
Trời đẹp làm vòng Hồ Tây nhất định phải lượn qua quán bánh giò cô béo. Quán đông nhưng phục vụ khá nhanh. 1 suất đầy đủ 35k siêu to, đồ ăn kèm đầy đặn từ giò tai, giò bò đến chả cốm. Thêm ít dưa góp ăn cho bớt ngấy nè. Chiều muộn làm đĩa bánh giò tối nghỉ cơm lun các pác ơi
Bánh Giò Cô Béo - 3 Thuỵ Khuê
Price: 17-35k
Edit: Khẩu vị mỗi người một khác nhau. Bánh dở thì người ta không trụ được lâu và đông khách nthe đâu ạ. Các pác lội cmt đọc người thì chê bánh nát, ở dưới có ngay pác bảo bánh cứng đầy hàn the ))) Em ko quảng cáo gì đâu ạ nên đừng ai bảo em pr tội em. xem tiếp
[Góc siêu khen] - Ốc 66 Yên Phụ nhỏ
Mình là một con nghiện ốc nên kể cả có phi chục cây từ Cầu Giấy lên Hồ Tây chỉ để ăn ốc cũng okie ấy. 2 năm trước tình cờ đi cùng con bạn qua đây thấy thèm ốc nên ghé vào.
Quán ốc này nho nhỏ thôi, mở từ 5h 6h chiều gì đấy, hồi đầu không biết nên mất công đến sớm lại không được ăn
Đồ ăn: ở đây loanh quanh các món ngao, ốc to, ốc nhỏ với chân gà. Thực sự là ốc rất sạch, đóng đô ở đây 2 năm rồi mà chưa ăn phải con ốc chết hay nhớt nào ý.
Lần nào ra đây mình cũng gọi ốc luộc nhưng đến hôm thử ốc xào bơ tỏi thì thôi rồi chân lý cuộc đời Nem chua không biết thêm gì không mà ăn một lần lại muốn ăn tiếp giòn giòn ngọt ngọt mà . Mình thử gần hết cái menu rồi nhưng chưa món nào làm mình thất vọng cả. Nghĩ đến thôi lại thèm, chưa có quán nào mà nó lại ngon xuất sắc từ món chính đến món phụ, từ ốc cho đến bát nước chấm, chân gà rang muối cũng có nước chấm riêng.. Đồ ăn ai gọi mới làm, chứ không phải làm sẵn đâu nhé
Mà đặc biệt là nước chấm ở đây không cay đâu nhé, có cả bát ớt xào gừng hay xả gì đó riêng, cực đặc biệt luôn ấy
Phục vụ: Anh chị chủ quán thì nhiệt tình thôi rồi, cực chiều khách luôn, mà làm đồ siêu cẩn thận luôn ấy. Hôm gọi nước ốc mà chị chủ còn cẩn thận hỏi có cần chị pha chế thêm nước gừng cho đậm không. Nói chung là chim ưng cực kì
Rổ rá: mình thấy cực ổn với chất lượng, ốc to mình ít ăn nên không rõ, ốc nhỏ là 30k, nem chua 30k/ 6 cái, chân gà rang muối 12k hay 14k thì phải. Đấy là mấy món mình hay ăn nhất ạ. So với mặt bằng chung cũng tương đương
Kết luận: Ngon bổ rẻ, làm cẩn thận, quá tuyệt vời, em chấm 10/10 luôn ạ
Nằm vùng đã lâu, lần đầu tiên em viết bài, mong ad duyệt bài cho ạ
P/s: trong ảnh là chân gà rang muối với ốc to xào bơ tỏi ạ xem tiếp
Mình xin được số rồi.
Sáng chị bán trong công viên Thành Công, đi vào từ cổng phía chợ nhé. Có số đt luôn
Chiều chị bán khu Hồ Tây. xem tiếp
[Góc khen chê]
Tham gia hội cũng được một thời gian rồi hôm nay là lần đầu em viết review có gì sai sót mong mng bỏ qua ạ.
Chevie Tea&Coffee - 9 đường Thanh Niên
Lần đầu tiên em uống Chevi ở Phạm Ngọc Thạch khá là ưng hồng trà ở đấy, thấy uống được và cũng có ý định sẽ quay lại. Hôm vừa rồi có qua Chevi ở đường Thanh Niên gọi thử combo mua trà sữa tặng trà hoa quả cùng size, bọn em có gọi 1 hồng trà sữa và 1 trà dưa hấu size M, topping là trân châu trắng, vì gọi combo nên chỉ tính tiền cốc hồng trà với tiền topping, tất cả là 55k cho 2 cốc cũng khá rẻ ạ. Dưới đây là phần review của em:
- Trà dưa hấu: màu đỏ rực rỡ, uống như kiểu pha siro vào nước chứ không thấy có tí gì vị trà hay dưa hấu
- Hồng trà sữa: trà hơi nhạt chắc tại cho hơi nhiều đá, em uống thấy không khác gì trà sữa 10k ngoài cổng trường em hay uống hồi trước
- Trân châu trắng cũng dai, giòn, nói chung là tạm được ạ
- Phục vụ cũng nhanh và nhiệt tình.
Lúc em đến còn có bác bảo vệ đem gửi xe cho, nếu uống ở quán thì xe gửi ở chỗ đền Quán Thánh, có vé của quán được free.
- Quán bé, chỗ ngồi ở tầng 2 có điều hoà, có cả chỗ ngoài ban công. Lúc bọn em lên thì có một nhóm đang ngồi ở trong nhà hết chỗ rồi nên bọn em phải ra ngoài ngồi. Bên ngoài có quạt, vì là gần Hồ Tây nên khá mát.
Về phục vụ thì có thể chấm 8/10 nhưng mà về trà thì chắc chỉ 2/10
Nếu quán cải thiện lại vị trà thì có khi sẽ ổn hơn. Nhưng chắc là sau lần này em cũng sẽ không quay lại Chevi nữa. xem tiếp
< Góc chê>
Tối nay vừa đi thẩm buffet Bay ở Hồ Tây về các bác ah.
Cũng phải công nhận là quán có vị trí khá đẹp để hẹn hò. Decor trong quán cũng khá ổn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy.
Đồ ăn và thái độ nhân viên thì tệ y như các review trước đây . Nếu để so sánh với Poseidon về độ tươi ngon thì ko thể bằng được. Đồ nướng chán, toàn bị cháy quắt lại. Sashimi thì mỏng tang. Đến khoảng hơn 8h tối, cháo cá hồi hết nhưng cũng ko được phục vụ tiếp. Nước chấm các loại chả cái nào ra hồn.
Đặc biệt nhất là khoản phục vụ của nhân viên. Sau khi ăn lẩu, mình yêu cầu bạn nhân viên tắt bếp cồn. Bạn ấy dùng 1 cái bát nhựa tại bàn để dập lửa, nhưng ko những ko dập đc mà còn làm cái bát dính luôn vào bếp cồn. 1 bạn khác đứng gần đó phi đến giật ra. Và các bạn ý giật mạnh cái bát để lôi ra nhưng ko đc, nhưng làm nước sôi và tia lửa của bếp văng cả vào mình và suýt nữa vào em bé nhà mình ngồi bên cạnh. Ngay lập tức, các bạn ý bỏ đi. Ko 1 lời xin lỗi, ko 1 lời giải thích. Mình chỉ biết trố mắt ra nhìn vì ko nghĩ các bạn ấy lại hành xử quá kém như thế. Vì nước sôi ko văng vào người con mình nên mình ko làm ầm lên nhưng đó là cách cư xử tối thiểu của việc làm người mà, chứ chưa nói đến trách nhiệm làm việc của cá nhân nào đó.
Tóm lại là 1 lần và mãi mãi ko trở lại. Đồ ăn quá thường mà thái độ ko mê nổi.
Kính hội! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có ai biết hàng nào ship đồ ăn trưa ở khu vực Hồ Tây không ạ? Có cơm văn phòng càng tốt ạ. Em xin cám ơn! xem tiếp
<Góc tạm ưng>
Hello các cậu, hôm nay mình sẽ review Ốc Bà Già ở Hồ Tây nhé. Lần đầu tiên ăn vì đi qua thấy đông quá, đông kín cả bàn full cả chỗ í mặc dù không phải trời lạnh đặc biệt làm người ta thèm ốc đâu, trong khi những hàng xung quanh thì ế ẩm, thế là lại phải vào test thử xem có gì ngon không mà đông thế )))
-Về Menu: điểm cộng là cực kì đa dạng, đặc biệt là có cả lẩu, nướng và các món hải sản khác, đồ thì khá là tươi và rẻ hơn so với mức giá đi ăn ở hàng chuyên hải sản bình thường nhé, dù tôm, ghẹ, ốc...đều còn bơi trong bể giãy đành đạch luôn.
Như trong ảnh là mình gọi 1 ngao xào bơ tỏi, 1 ốc móng tay xào me, một nem chua rán và 1 khoai lang kén.
Đầu tiên cứ nghĩ chắc cũng cho vừa vừa bằng những chỗ khác thôi nên gọi như bình thường, nhưng không, lúc bê ra cái đĩa ngao xào còn phải nhiều gấp đôi gấp rưỡi những chỗ khác mình từng ăn, mà khá ngấm vị. (Trong hình là do các món khác ra sau nên mình ăn hết 1/3 đĩa ngao rồi, đựng đầy 1 bát vỏ luôn)
2 người phải ăn ì ạch mãi mới hết, mà cố không được nữa sợ bục ruột nên để đĩa khoai lại ))))
Tổng thiệt hại thì ốc móng tay 160k, ngao xào 80k, nem và khoai mỗi thứ 50k, trà đá 5k 1 cốc, tổng 350k 2 người ăn. Nhưng thật ra do mình không biết đĩa to thế nên gọi nhiều hơn sức ăn chứ bàn bên cạnh đi 3 người còn ăn số lượng ít hơn vì chủ yếu ăn ốc luộc là chính, mình không thích ăn ốc luộc lắm nên không gọi, có thử qua nước chấm thì khá đậm đà, vừa miệng, nhưng không có gì để chấm thử nên chưa dám review vội ))))) Nên có ai qua ăn thì gọi dần dần 2-3 món thôi nha, không lại phải ngồi ăn cố giống mình, ăn được 1/2 bữa là no rồi í )
-Chấm điểm: 9/10. Lần sau sẽ ăn lại.
-Thái độ: Nhân viên niềm nở, nhiệt tình, mỗi tội khách hơi đông mà chỉ có 1 order ))
-Về giá cả: Đúng là có mắc hơn so với những chỗ ốc khác một chút, nhưng giá cả đi kèm chất lượng, với ở ven Hồ Tây mà giá như thế này thì mình thấy cũng không đắt đâu ạ.
Nhìn thấy 1 bạn review ốc nên cũng ngứa tay vào viết 1 cái review rồi mới đi ra được, cảm ơn các cậu đã đọc ))))) xem tiếp
Vào một ngày giời hơi đất hỡi lũ bạn giặc rủ đi một tour đêm cho có kỉ niệm Hà Nội. Và rồi sau khi đã hóng no gió Hồ Tây, cafe đêm thì chuyện gì đến rồi cũng đến, bụng đứa nào đứa đấy đói cồn cào chúng nó đòi đi ăn bằng được phở gánh dù cháu nó đã ra sức ngăn cản vì nghe danh đợi lâu mút mùa.
Đến quán phở trong một đêm đẹp trời mưa to vch to cứ tưởng rằng sẽ ít khách mà Khôngggg. Đông rèn tính kiên nhẫn luôn. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội đúng 1 tiếng15' từ 4h sáng tới 5h15 trời sáng cmnr mới được ăn
Cảm nhận đầu tiên: ui thề bát phở thơm vch, bánh phở mềm không bở, thịt bò khá nhiều miếng nào ra miếng nấy, tươi ngọt thịt, nước dùng ninh xương kĩ, đậm đà ưng không biết do cuối nồi không vì mình là người ăn đậm vị. Ăn hết phở mà thịt bò vẫn còn đầy, ăn một lèo húp hết sạch cả nước phở.
Cảm xúc lúc đó: như chưa bao giờ được ăn một bát phở ngon như vậy nhưng các bạn đừng nghe mình review mà nghĩ ngon xuất sắc như vậy. Không đâu do đói sắp lả tới nơi rồi với đợi quá lâu thôi chứ cũng ngon nhưng không quá đặc biệt đâu để phải được 1 tiếng và ngon như thiên hạ đồn thổi. Đánh giá của mình: Điểm đặc biệt mình đánh giá là BÁN ĐÊM. Ngon không chê bai gì về đồ ăn nhưng với mình thì ăn một lần cho biết!!!
Giá: 40k
Địa chỉ: ngã tư Hàng Chiếu Hàng Đường ( 52 Hàng Chiếu)
Thời gian: 3r sáng tới khi hết xem tiếp
[Góc rì viu]
Lâu lắm rồi em mới lại rv ))
Lần này là quán BingGo cafe ở Hồ Tây. Đầu tiên là về mảng chất lượng của cafe thì theo e là xếp vào mức bình thường uống được không quá đặc sắc hay gì cả
Tiếp đến là phần giá thì như trong ảnh e uống từ tháng 2 là vậy còn h ko biết tăng hay ko cao so với chất lượng đồ uống vì với 60k bạn có thể ra twitter beans uống macchiato ngon hơn nhiều )) tuy nhiên bù vào giá đó là View và cách Deco của quán ))) quán mang phong cách châu âu cùng tông trắng rất đẹp à và thêm cái view vút ra Hồ Tây thì e thấy cũng bù đc vào tiền bỏ ra ))
Chốt lại quán phù hợp cho bạn tụ tập check in hay là đôi lứa hẹn hò các kiểu
Xin hết! xem tiếp
Nhân 1 ngày đẹp trời thoảng gió heo may
Trên con đường Hồ Tây bát ngát gió, tiện đi làm về chưa biết cho gì vào bụng. Chợt nhớ ra trước fb em có lưu quán đồ Thái.
Ăn thời tiết này quá là hợp lí cho dù là phải ăn 1 mình
Tả qua đôi điều về cái mõm nhôm thích ăn đồ Thái của mình. em thích cái vị chua chua cay cay nhiều tầng gia vị ấy mặc dù em cũng chả biết đồ Thái thật thì nó dư lào.
Tầm am hiểu về Đồ ăn Thái của em mới chỉ dừng nghiên cứu ở Thái express, và một số quán đồ ăn Thái linh tinh khác ( đã đóng cửa )
- rì viu chính thức-
Quán bài trí rất bình dân, nằm gọn bên đường Tô Ngọc Vân.
Lúc em vào khoảng 7h tối, thấy nhân viên đông hơn khách ) nhưng ăn 1 lúc thì khách cũng đến kha khá, đa phần là Tây.
Nay em định ăn bún hải sản như Quảng cáo nhưng vào quán thấy 1 chị nước ngoài cũng ăn cari nên em cũng gọi đại
Cari này có 10 cấp độ cay, em gọi cấp 1 vì không ăn được cay.
Bát cari nhỏ xinh kia ẩn dưới hẳn 5 con tôm ) ăn 1 mình thì ăn mãi không hết.
Nước cari sánh ăn nhiều vị.
Món này ăn kèm cơm ạ. Cơm gạo Thái luôn hay sao mà dẻo với thơm lắm ( thật ra em cũng chửa được ăn gạo thái, chỉ thấy ngon hơn gạo em vẫn choén )
Giá rổ 75k cho 1 phần kèm cơm.
Con gái như em ăn là vừa, nhưng còn thừa nhiều nước, lần sau em oder về nhà chấm bánh mì ăn cũng xịn xò.
Văn chương lủng củng mong các bác bỏ qua ) và chỉ giáo cho em/cháu xin thêm vài địa chỉ nữa để được mài mồm nhiều hơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn cho em xin địa chỉ quán coffee ven Hồ Tây (mạn Trích Sài, Nguyễn Đình Thi) có view đẹp, thoáng mát với yên tĩnh 1 chút ạ
Thank you mn!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Khu vực quanh Hồ Tây có chỗ nào ăn ngon, giá hợp lý...
Ngoài ra bọn em muốn đi ăn cả ốc , nem... quanh đấy nữa
Nhờ các bác tư vấn giúp xem tiếp